Thứ Bảy Tuần Thánh

Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày tưởng niệm sự hy sinh của Chúa Giêsu trên Thập Giá và được coi là một ngày đau buồn và tôn kính.

MỤC LỤC BÀI VIẾT

Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày giữa Thứ Sáu Tuần Thánh, khi Chúa Giê Su Kitô bị đóng đinh, và Chúa Nhật Phục Sinh, khi Ngài sống lại từ cõi chết. Nó còn được gọi là Đêm Phục sinh, Thứ bảy đen tối hoặc Sabado de Gloria ở các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha.

Đối với các Kitô hữu, Thứ Bảy Tuần Thánh là thời gian suy tư và chiêm niệm, khi họ chờ đợi lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sống lại vào Chúa Nhật Phục Sinh. Đó là một ngày để tang, cũng như một ngày của hy vọng và mong đợi.

Theo truyền thống, Thứ Bảy Tuần Thánh được Giáo hội Công giáo cử hành với nghi thức canh thức, bao gồm việc thắp nến Vượt qua và các bài đọc từ Cựu Ước và Tân Ước. Nến Vượt Qua là biểu tượng của Chúa Kitô phục sinh và được thắp sáng trong mùa Phục Sinh.

Ở một số quốc gia, Thứ Bảy Tuần Thánh cũng là ngày chuẩn bị cho Lễ Phục sinh, mọi người dọn dẹp nhà cửa, nướng bánh mì và bánh ngọt đặc biệt của Lễ Phục sinh và trang trí trứng phục sinh. Những truyền thống này phản ánh niềm vui và hy vọng mà lễ Phục sinh mang lại, khi các Kitô hữu kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô và chiến thắng của sự sống trước cái chết.

Ngoài ý nghĩa tôn giáo, Thứ Bảy Tuần Thánh còn được coi là một ngày nghỉ lễ ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở các quốc gia đa số theo đạo Thiên chúa. Điều này bao gồm các quốc gia như Philippines, nơi Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày lễ quốc gia và các doanh nghiệp cũng như văn phòng chính phủ đều đóng cửa.

Nhiều người cũng coi Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày ăn chay và kiêng thịt. Điều này có ý nghĩa tượng trưng cho sự long trọng của dịp này và để chuẩn bị cho niềm vui của Chúa Nhật Phục Sinh. Một số giáo phái Cơ đốc giáo cũng quan sát Tam nhật Phục sinh, một khoảng thời gian ba ngày cầu nguyện và suy ngẫm bắt đầu từ Thứ Năm Tuần Thánh và kết thúc với Chủ nhật Phục sinh.

Nhìn chung, Thứ Bảy Tuần Thánh là thời gian để các Kitô hữu tưởng nhớ và suy niệm về sự hy sinh mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên thập giá, cũng như dự đoán niềm hy vọng và niềm vui phục sinh của Người vào Chúa Nhật Phục Sinh. Đó là một ngày long trọng nhưng đầy hy vọng, đánh dấu sự chuyển tiếp từ nỗi buồn về cái chết của Chúa Kitô sang niềm vui phục sinh của Người.

Updated: 05/04/2023 — 4:31 chiều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *